Cảm động trước hình ảnh "ngôi nhà xưa" trong bức thư của bé gái nhảy lầu vì cha mẹ ly hôn.
Sáng 26/11, tại chung cư Goldmark City, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, người dân phát hiện bé gái 12 tuổi tên L. rơi từ tầng 39 xuống đất và đã tử vong. Theo thông tin, L. đã nhảy lầu do không chịu được cú sốc từ việc bố mẹ ly hôn. Bức thư để lại của bé đã gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm. Trong thư, L. bày tỏ nỗi nhớ về ngôi nhà cũ và tâm sự về sự thay đổi trong gia đình, khi bố mẹ không còn quan tâm đến nhau và đến các con như trước đây.
Con nhớ những kỳ nghỉ Tết và hè khi cả gia đình đi chơi vui vẻ. Giờ đây, 3 mẹ con và 3 bố con đi riêng, làm con cảm thấy thiếu thốn. Con buồn vì gia đình tan vỡ, bố mẹ sắp chia tay và bọn con không còn gặp bố nữa. Con hiểu rằng bố gặp khó khăn vì bất đồng với mẹ, nhưng con mong bố dành thời gian cho gia đình, giúp đỡ mẹ và quan tâm đến bọn con. Mẹ à, con biết mẹ vất vả nuôi hai con nhưng vẫn yêu thương gia đình. Con mong mẹ yêu bố nhiều hơn để bố có thể tập trung làm việc. Còn anh Sơn, em không ghét anh, anh luôn mang lại tiếng cười cho em. Em mong anh học tập chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ. Con yêu mọi người rất nhiều!
Bức thư không có lời oán trách nào đối với bố mẹ, nhưng thể hiện ước mong họ hàn gắn và quan tâm đến nhau hơn. Cô bé nhắc đến "nhà cũ" - nơi chứa đựng kỷ niệm hạnh phúc, dù không tiện nghi như hiện tại. Nhà cũ chật hẹp khiến bố mẹ gần gũi, còn nhà mới lại tạo khoảng cách. Bố mẹ bận rộn với công việc và mâu thuẫn, dẫn đến sự xa cách. Cuối cùng, họ quyết định chia ly mà không hỏi ý kiến cô bé.
Cảm xúc của cha mẹ thường được ưu tiên, nhưng cha mẹ lại quên rằng trẻ em cũng có cảm xúc. Hạnh phúc trong gia đình như chiếc chăn hẹp, người này kéo thì người kia hở. Ly hôn không mang lại hạnh phúc cho ai, đặc biệt là cho trẻ em, những người chỉ mong muốn có một gia đình ấm áp và sự quan tâm từ cả cha và mẹ. Trẻ em chỉ cần bố dành thời gian cho gia đình, giúp mẹ việc nhà và quan tâm đến học hành, để tạo dựng niềm tin và tình yêu giữa bố mẹ. Nếu mọi người biết dẹp cái tôi và nghĩ cho gia đình, có lẽ mọi chuyện đã khác. Thế giới người lớn phức tạp, nhưng với trẻ, chỉ cần có đủ cả bố lẫn mẹ và sự yên vui trong "ngôi nhà cũ" là đủ. Cha mẹ thường nói "Sau này lớn con sẽ hiểu", nhưng nếu nhìn từ góc độ của trẻ, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn và chúng cần cả bố lẫn mẹ hơn bao giờ hết.
Một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ. Thế giới người lớn rất mong manh; chỉ cần một người buông tay là mọi thứ đổ vỡ. Cô bé đã tự tìm cách giải quyết nỗi đau của mình, quyết định đau đớn cho cả những người ở lại. Cha mẹ đọc bức thư sẽ hiểu rằng “ngày đẹp trời nhất là khi còn nắm tay nhau”. Nếu hai bàn tay vẫn nắm chặt, sẽ không có sự chia lìa hay bức thư đau khổ nào. Thế giới người lớn phức tạp hơn trẻ con nghĩ, và có những cuộc hôn nhân cần chấm dứt. Nhưng hãy nuôi dưỡng tình yêu ngay từ đầu, và cùng nhau vượt qua sóng gió, để khi về già, ta có thể mỉm cười về những hạnh phúc và đớn đau đã vượt qua.
... để khi con lớn lên, dù cuộc đời có khó khăn, "ngôi nhà cũ" vẫn là điểm tựa vững chắc giúp con bước tiếp mà không ngại ngần.



Source: https://afamily.vn/giat-minh-voi-hinh-anh-ngoi-nha-cu-trong-buc-thu-de-lai-cua-be-gai-nhay-lau-vi-bo-me-ly-hon-20191128152111197.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng